NÀY LÀ CON TA YÊU DẤU (Lc. 3)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Có một Đấng sẽ ngự đến sau tôi, nhưng là Đấng sẽ có quyền hơn tôi. Tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người, tôi chẳng đáng cởi dây giày cho Người. Tôi dùng nước để tẩy rửa anh em như là phép rửa sám hối ăn năn. Chính Người rửa anh em trong Thánh Thần, tất cả đều theo thánh ý Chúa Cha.

ĐK. Các tầng trời mở ra tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta”. Chúa nên nguồn sự sáng đã chiếu dọi trên con. Rửa sạch con trong ơn thánh chính nhờ tình yêu.

2. Chúa đã đến để giải thoát nhân gian xa tội lỗi bóng tối và u mê. Giữa trần thế sống thân phận con người, vai nặng gánh hết lỗi tội cho đời. Xin tẩy rửa con sạch hết ô nhơ cho cuộc sống được tinh trong sáng ngời. Đem Lời Chúa loan tin cho muôn người, để cuộc đời thêm tươi mới huy hoàng.

3. Xin Ngài đến mở rộng trái tim con cho lòng mến mãi cháy bừng trong con. Không chùn bước trước trăm ngàn khốn cùng, đi mọi nơi báo Tin Mừng cứu độ. Trong tình Chúa con mạnh bước ra đi băng đồi núi ghềnh đá dốc cheo leo. Đi làm chứng cho muôn dân biết rằng: Chúa muôn đời hằng yêu mến con người.