CẢM TẠ CHÚA
Lm. Thái Nguyên

1. Con cảm tạ Chúa vì ngày tháng khô héo mùa Đông, cuộc sống lây lất chờ mong rồi Xuân đến ấm nồng ban mai. Con cảm tạ Chúa vì bao nỗi thất bại đắng cay, để con nay nên dạn dày sương gió, để con nay có cuộc đời vững tin.

ĐK. Tạ ơn Chúa cao sáng từ nhân, tạ ơn Chúa ban phát hồng ân, dìu con đi trong cuộc trần muôn lối. Dâng về Chúa đây trót cả đời con, để dệt nên như ca khúc tạ ơn, tạ ơn Chúa cho đến muôn ngàn đời.

2. Con cảm tạ Chúa vì ngày tháng gay gắt Hạ sang, cuộc sống chê chán buồn than rồi Thu đến mát rượi tâm can. Con cảm tạ Chúa vì đời đã khinh thường ghét ghen, để con nay không còn sợ gai chướng, để con nay biết khiêm nhường mến thương.

3. Con cảm tạ Chúa vì nhiều lúc cuộc sống cuồng quay, tâm trí mê đắm cuồng say để yêu quý an bình hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì đời sống vẫn đầy khó khăn, luyện cho con nên bền lòng kiên nhẫn, dạy cho con biết sẵn sàng dấn thân.