CHÚA LÀ TẤT CẢ
Đức Khải

1. Chúa là tất cả đời con Chúa ơi! Chúa là niềm vui cho con tháng ngày hạnh phúc. Từ khi chào đời con là của Chúa, Chúa ơi! Trong đôi tay Ngài đời con sướng vui bình yên.

ĐK. Ôi cao siêu tình Chúa yêu con bao la hải hà. Con luôn tin rằng từng ngày Chúa sống với con. Đi bên con từng giây Ngài dẫn lối đưa đường. Xin suốt một đời, Chúa là tất cả đời con.

2. Chúa là gia nghiệp đời con Chúa ơi! Chúa nguồn cậy trông cho con khẩn cầu Danh Chúa. Đời con từng ngày có Ngài, hạnh phúc chứa chan. Chỉ có nơi Ngài đời con sướng vui bình yên.