NGÔI LỜI ĐÃ ĐẾN
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Ngày thánh đang chiếu ánh sáng chan hòa, đã tỏa xuống trên địa cầu chúng ta. Người đã đến hóa thân nên con người, cho thế gian nhận biết ánh sáng vinh quang. Từ lúc nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Người là Chúa vẫn hằng ở với Chúa Cha. Là nguồn sáng chiếu soi muôn dân trên đời, cho khắp nơi hưởng phúc vinh quang của Người.

ĐK. Chúa đã giáng sinh làm người, giữa máng cỏ rơm nghèo hèn. Hãy hát lên người hỡi, Đấng Cứu Độ đã giáng sinh. Ánh sáng chiếu soi địa cầu, giữa chốn tối tăm mịt mờ. Dẫn lối cho con tìm Chúa, đón nhận nguồn ơn vô bờ.

2. Cuộc sống nay đã hết những ưu phiền, vì Người đến xóa mọi khổ đau giữa đời. Để trần thế hưởng ơn giao duyên đất trời, thôi đớn đau được thoát khỏi chốn tối tăm. Nào hãy đem Chúa đến với muôn người, và cùng đi loan truyền hồng ân cứu độ. Vì Lời Chúa mãi cho con luôn kiên cường, trong đức tin mạnh bước trên muôn nẻo đường.

3. Người đến cho thế giới an bình, nguồn hồng phúc chan hòa lòng khắp chúng sinh. Trời bừng sáng xóa tan đêm đen bao trùm, đưa thế nhân vào chốn ánh sáng phúc vinh. Trần thế vang khúc hát tán dương Người, cùng thần thánh ca mừng ngày Chúa giáng trần. Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương nhân loại, nơi chốn cao hạ xuống trong thân phận người.