TÌNH NGƯỜI LINH MỤC
Lm. Trần Tuấn

1/ Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục, muôn muôn ngàn đời theo phẩm hàm Men-ki-sê-đê. Ấn tín Ngài đặt sâu trong tim hồn con đó ngất ngây vì yêu. Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục, xin đi vào đời thay đổi mình nên như Giêsu yêu hết mình tận tâm cho đi đời tận hiến con nào sá chi.

ĐK: Yêu là cho đi cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu

2/ Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục yêu muôn ngàn đời xin trở thành gia nhân trung kiên, theo bước Ngài nhận bao hy sinh từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục xin muôn ngàn đời yêu chỉ Ngài trinh nguyên đơn sơ, chiếc áo dòng mặc trên thân con đời tận hiến chỉ vì tiếng yêu

3/ Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục qua bao ngàn đời con chỉ là thân lưu vong thôi, nhưng chính Ngài gọi con lên ngôi hàng tư tế xức cho dầu thơm. Chúa ơi! Chúa ơi! Con là Linh Mục mang thân phàm trần sao khỏi buồn khi con cô đơn, nhưng có Ngài cạnh bên con luôn lòng chợt thấy vui vì Thánh Ân