TRI ÂN CA
Phùng Minh Mẫn

ĐK: Cảm tạ Chúa Thiên Chúa nhân từ, dạt dào tình thương mến thiết tha vô bờ. Ngài thương con từ lúc hoang sơ, đến thiên thu tình Ngài còn luôn chan chứa. Nguồn hồng ân tuôn xuống như mưa, lòng hằng mong ghi nhớ nhưng biết sao vừa. Tình thương Chúa chứa chan vô bờ, cho đến thiên thu con nương nhờ.

1/ Chúa ơi, Ngài chính gia nghiệp, là nguồn cậy trông duy nhất đời con, nguồn mạch tình thương muôn kiếp không hao mòn. Tháng năm tay Chúa nâng niu vỗ về con luôn, cho trái tim con rung nhịp yêu thương , ai được Ngài trìu mến còn phúc nào hơn.

2/ Ví như Ngài chẳng quan phòng phận người mỏng manh khôn lớn được chăng, nào được trổ sinh như lúa thơm trên đồng. Chúa ơi, trong chốn dương gian nhuốm màu phôi phai, con vốn mong manh như giọt sương mai, nhưng được Ngài chăm sóc từng phút, từng giây.

3/ Cứu con từ chốn lỗi lầm chuộc lại đời con khỏi kiếp trầm luân. Ngài gọi mời con nên chứng nhân Tin Mừng. Chúa ơi, ân sủng trên con do Ngài thương ban, con sẽ hân hoan đi vào nhân gian, sống một đời minh chứng lòng Chúa từ nhân.

3/ Kính dâng lên Chúa thiên đình một niềm tạ ơn yêu mến cậy tin trọn đời lòng con xin khắc sâu ân tình. Chúa ơi, cho tiếng hát con bay về thiên nhan, như đóa hoa dâng lên tòa cao sang, thơm dịu hiền bên Chúa nguồn suối hồng ân.