HÁT KHÚC CA PHỤC SINH
Nhạc ngoại - Lời Việt FX. Anh Tân

1/ Giữa đêm đen khơi lên cho trần gian nguồn sáng, xua tan đi bóng tối bao u sầu. Phiến đá ngăn, ai lăn sang một bên mộ đá, khăn sô ai đã xếp ngay bao giờ. Và Ngài sống lại, mở lối thiên thai địa đàng thuở xưa cho những ai vững niềm tin luôn mãi không bao giờ phai.

ĐK. Chúa Phục Sinh. Thắng tử thần. Tội lỗi bóng tối mãi mãi phải lùi xa, và sự sống Ki-tô chiếu sáng trong vinh quang. Hỡi trần gian. Hãy ca mừng. Phần phúc cứu thoát chính Chúa thương tặng ban, bằng Giá Máu Thánh Chúa xóa đi tội đời.

2/ Tình Chúa yêu thương giang tay ôm đau thương thập giá, nhân gian trong cơn u mê vẫn hững hờ. Có hay chăng? Vua Giêsu từ trong sự chết đã hiên ngang vinh thăng trong khải hoàn. Vì Ngài hiến thân chuộc lấy muôn dân tội tình, dẫn đưa đến với Chúa Cha từ nhân vui sống luôn trong tình Cha.

3/ Cùng hát vang lên ca khen tôn vinh Vua sự sống, thông ban ơn thiêng cao siêu cõi vĩnh hằng. Phúc vinh thay ai tin yêu và trông cậy Chúa, sẽ hân hoan vui ca trong mọi ngày. Hiệp lòng hiến dâng về Chúa con tim nồng nàn, cất cao lên khúc tâm ca tạ ơn như sóng dâng khi triều lên