VƯỜN NHO DÂN CHÚA
Thiên Lý

1. Chúa khoan nhân vô cùng, tựa chủ ông bao dung với nhân công. Thế nhưng các tá điền, lại bội ân như những tên giả nhân. Từng người được Chúa chọn sai đến chúng bảo nhau giết đi, không nương tay, không hề thương xót chi và ngay chính Con Một của Ngài. Thì chúng cũng ra tay mưu sát giết hạt

ĐK. Chúa là tảng đá thợ loại ra, đã thành viên đá góc. Ôi việc Thiên Chúa làm dành trao Nước Trời và giao ước mới cho mọi dân tộc.

2. Chúa sinh nên muôn loài và chọn riêng con dân Chúa thương yêu. Thế nhưng con dân Ngài lại đành tâm giết chết đi tình yêu. Nào ngờ sự chết của Con Chúa sống lại đã xóa tan, bao mưu toan tham vọng với dã tâm và triệt phá thế quyền hung tàn. Tình yêu Chúa Ngôi Hai vinh thắng khải hoàn.

3. Chúa cho con vinh dự, phụng sự Chúa như tôi tớ thương yêu. Chúa trao ban trách nhiệm làm vườn nho nên tốt tươi phì nhiêu. Phục vụ Hội Thánh để dân Chúa mỗi ngày đông đúc hơn, như hoa thơm trong vườn đơm trái ngon mà dâng Chúa muôn phần hoa mầu. Vườn nho mãi sinh sôi trên khắp địa cầu.