NGÀY XƯA CHÚA ĐÃ PHÁN TRUYỀN
(Mt 17, 24; Mc 9, 34; Lc 9, 23)
Mai Hoàng Công


ĐK. Ngày xưa, ngày xưa Chúa đã phán truyền với các tông đồ: ‘Ai muốn theo Ta, nào hãy từ bỏ mình đi, và ai, ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ của Ta, vác thập hình mà đi theo Ta, mỗi ngày mà đi theo Ta’.

1. Xin cho con hiền lành khiêm nhu, trọn một đời nên giống Giêsu. Đem yêu thương xóa bỏ hận thù, đem niềm vui chứa chan vô bờ, thắm tươi màu tình mến thiên thu. Vì yêu chấp nhận khổ đau, xin nguyện trung tín hiến thân vì yêu.

2. Xin cho con miệt mài trung kiên, trọn một đời với Đấng vô biên. Bao truân chuyên vẫn một lời nguyền, cho lòng thêm sắt son vững bền, với đường tình thập giá thiêng liêng. Vì luôn có Ngài ở bên, tay Ngài đưa lối bước con bình yên.

3. Xin dâng lên tình nồng mê say, và ngàn vạn mơ ước tương lai. Đây con tim khắc khoải từng ngày, đem tình yêu mến cho muôn người, Chúa là nguồn hạnh phúc không ngơi. Tình cao lút vượt ngàn mây, theo Ngài con sẽ bước theo Ngài thôi.