ƠN GỌI NÀO CŨNG ĐỀU CAO QUÝ
Mai Hoàng Công


1. Ơn gọi nào cũng đều cao quý, bậc sống nào cũng nhiệm mầu thay. Vì Thiên Chúa Đấng tác sinh muôn loài, yêu thương con người mà Chúa đã dựng nên. Hãy nhìn xem bao công trình của Ngài, mà ca ngợi Thiên Chúa Đấng toàn năng.

ĐK: Xin cho con luôn biết sống trung thành, với ơn gọi mà Chúa dành cho con. Dù sống đời thường hay là sống đời tu, luôn làm chứng sống Phúc Âm trên đời. Xin cho con luôn biết sống vẹn toàn, suốt một đời làm men muối trần gian, để muôn người nhận biết Chúa là Tình Yêu.

2. Ơn gọi nào cũng đều cho Chúa, bậc sống nào cũng là hồng ân. Vì Thiên Chúa Đấng tác sinh quan phòng, chăm lo đêm ngày và ban xuống hồng ân. Để rồi ta lo chu toàn trách nhiệm, nơi thế trần ta hướng tới ngày sau.

3. Ơn gọi nào cũng đêu nên thánh, bậc sống nào cũng là tình yêu. Dù cuộc sống có đắng cay trăm chiều, bao nhiêu u sầu rồi cũng sẽ dần qua. Đến ngày sau cho ta về Nước Trời, diện kiến Ngài Thiên Chúa Đấng tuyệt vời.