TA MUỐN LÒNG NHÂN
(Mt 9, 13; Hs 6, 6)
Mai Hoàng Công

ĐK. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần hy lễ cao sang. Này con xin đến để thi hành thánh ý của Ngài. Với trọn tình yêu và xác thân con, một đời con xin tận hiến, để thuộc trọn về Ngài, Chúa ơi xin thương đón nhận lòng thành yêu thương.

1. Con ước mong được sống cho Ngài, dù tình con bé nhỏ đơn sơ, nhưng yêu thương ấp ủ tháng ngày. Dù đời con đây mỏng manh yếu đuối, ân tình Chúa như biển rộng sông sâu, con lấy chi đáp đền Chúa đây. Vì tình yêu Chúa rất cao vời, này con xin đến thi hành ý Ngài, chỉ mong sao một tình yêu xin đáp đền tình yêu.

2. Con khát khao tận hiến cho Ngài, trọn đời con khắc khoải khôn nguôi, mang trong tim ước nguyện theo Ngài. Ngài gọi tên con dù con bất xứng, nhưng Ngài thương ban ngàn vạn ơn thiêng, nâng đỡ con trên đường thế gian. Trọn niềm tin phó thác trông cậy, này con xin đến thi hành ý Ngài, chỉ mong sao một tình yêu xin đáp đền tình yêu.

3. Con lấy chi mà tiến dâng Ngài, vì đời con đáng kể chi đâu, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Nhìn thời gian trôi ngày đêm tiếp nối, khi mùa xuân hay mùa hạ thu đông, ơn Chúa ban bốn mùa thánh ân. Trọn tình yêu với tấm lòng thành, này con xin đến thi hành ý Ngài, chỉ mong sao một tình yêu xin đáp đền tình yêu.