TÔI CÓ LÀ CHI (1Cr 15, 10)
Mai Hoàng Công


ĐK. Tôi có là chi, tôi có là gì, cũng là bởi hồng ân Thiên Chúa ban cho. Người đã thương tôi, từ khi chưa có đất trời, một tình yêu thánh thiêng tuyệt vời, nên tôi sẽ cất cao lời, tạ ơn Chúa suốt cuộc đời tôi.

1. Ngài dựng nên con từ trong thân kiếp bụi tro, Chúa thương Chúa đổ vào con thánh ân của Ngài. Ước nguyện từ đây bước đi theo Ngài, làm nhân chứng cho một tình yêu.

2. Ngài gọi tên con trở nên đuốc sáng trần gian, sáng soi giữa đời lầm than những ai cơ hàn. Ước nguyện lòng con mãi luôn trung thành, để dâng hiến Chúa nguồn bình an.

3. Ngài gọi con theo để nên nhân chứng tình yêu, hóa nên muối mặn trần gian ướp cho mặn đời. Mở rộng vòng tay sớt chia cho người, tình yêu Chúa sáng ngời mọi nơi.