HỠI CÁC DÂN TỘC
Mai Hoàng Công

ĐK. Hỡi các dân tộc hãy về đây ca tụng Chúa Trời, hiệp lời cất tiếng muôn nơi. Hỡi các dân tộc nào ngợi ca tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng yêu thương con người, và tác sinh muôn loài đẹp tươi.

1. Ngài dựng nên tinh tú trời mây, và dựng nên sông núi biển khơi. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn nơi, uy danh Ngài lừng lẫy khôn vơi. Ngàn dân ơi hãy ngợi khen Chúa Trời.

2. Ngài dựng nên muông thú mọi nơi, và điểm tô hoa lá cỏ cây. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn nơi, uy danh Ngài lừng lẫy khôn vơi. Ngàn dân ơi hãy ngợi khen Chúa Trời.

3. Ngài dựng nên trái đất đẹp tươi, ngày và đêm tiếp nối vần xoay. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn nơi, uy danh Ngài lừng lẫy khôn vơi. Ngàn dân ơi hãy ngợi khen Chúa Trời.