HÃY ĐẾN CÙNG TA (Mt 11, 28)
Mai Hoàng Công


ĐK. Chúa Giêsu đã phán rằng: ‘Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề vất vả ngày đêm. Nào hãy đến cùng Ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm hồn các ngươi sướng vui thỏa lòng’.

1. Chúa ơi, tình Chúa thật vô biên, Chúa thương chúng con thật lòng, hơn cả đại dương sóng xô mênh mông. Nơi trần thế bao muộn phiền, tháng năm gánh nặng triền miên. Nhưng có Chúa ở kề bên, đoàn con vững thêm niềm tin, vượt qua lắng lo ưu phiền.

2. Chúa ơi, tình Chúa thật chan chứa, Chúa thương chúng con muôn vàn, hơn cả trời mây sáng trong ánh xuân. Nơi trần thế bao nhọc nhằn, biết bao khó nhọc gian nan. Nhưng có Chúa nguồn bình an, đoàn con sướng vui hỷ hoan, hồng ân Chúa luôn đầy tràn.

3. Chúa ơi, tình Chúa thật bao la, Chúa thương chúng con hải hà, hơn cả ngàn hoa ngát hương thiết tha. Nơi trần thế con miệt mài, đắng cay giãi dầu ngược xuôi. Nhưng có Chúa dìu con đi, cùng con bước trên đường dài, đời con sống trong tình Ngài.