HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA
(Mc 12, 28b-34; Lc 10, 28-34)
Mai Hoàng Công


ĐK. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau, như Ngài yêu thương chúng ta. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu, của người được chết vì yêu.

1. Kiếp sống này còn lắm gian nan, còn bao chiến tranh bạo tàn, khiến nhân loại chìm trong bóng tối, gieo u hoài tiếc nuối đơn côi. Xin Chúa dạy cho ta, sống theo tinh thần bác ái, mở rộng con tim nhân ái. Vì khi yêu mang bao điều kỳ diệu, cho tim mình càng biết yêu hơn, cho hạnh phúc lan tràn khắp nơi.

2. Yêu thương mà không biết hy sinh, là yêu (i a) vì mình, khác chi lời đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu là dám sống hy sinh. Xin Chúa dạy cho ta, dám hy sinh không cần toan tính, hết lòng yêu thương trung tín. Vì khi yêu ta xây dựng hòa bình, cho ân tình tỏa sáng lung linh, cho cuộc sống tươi màu thắm xinh.

3. Kiếp sống này còn lắm bon chen, tạo nên ghét ghen hận thù, khiến nhân loại lầm than khốn khó, theo con đường bóng tối âm u. Xin Chúa dạy cho ta, sống theo tinh thần của Chúa, quảng đại khoan dung tha thứ. Vì yêu ta chu toàn lề luật, cho tâm hồn từng bước vươn lên, trong tình Chúa sáng ngời mến tin.