NƠI ĐÂU CÓ HAI BA NGƯỜI
(Mt 18, 19-20; Lc 12, 8-9)
Mai Hoàng Công


ĐK. Nơi đâu có hai ba người hiệp lời khẩn cầu Danh Ta, thì Ta sẽ hiện diện và ở đấy với họ. Khi anh em kêu cầu, mà lòng không chút nghi nan, dù xin bất cứ điều chi, nếu đẹp ý Cha trên trời, thì Người sẽ ban cho anh em thật dư đầy. Ai tuyên xưng niềm tin ra trước mặt muôn dân, ai tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa từ nhân, thì Ta nhận kẻ ấy khi ra trước mặt các thiên thần. Ai chối từ Danh Ta, thì Ta sẽ từ chối kẻ ấy khi ra trước mặt các thiên thần.

1. Ai người khổ đau lắng lo u sầu, trong cuộc bể dâu không biết về đâu. Hãy tìm về là về bên Chúa nguồn suối ân dạt dào. Ngài sẽ thương ban cho niềm hạnh phúc đến muôn ngàn sau.

2. Ai người gian nan tháng năm nhọc nhằn, gánh nặng lo toan kiếp sống trần gian. Hãy tìm về là về bên Chúa lòng xót thương ngập tràn. Ngài sẽ thương ban cho niềm an ủi sướng vui hỷ hoan.

3. Dẫu đời chông gai đắng cay u hoài, con đường tương lai không biết ngày mai. Hãy thật lòng thật lòng sám hối, vì Chúa luôn nhậm lời. Ngài thứ tha khoan dung kẻ sám hối quyết tâm trở về.