LẠY THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG
(Kinh xin ơn với Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp)
Mai Hoàng Công



ĐK. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con xin cảm tạ hết lòng. Ngợi khen Chúa, vì Thiên Chúa đã thương ban cho giáo hội Việt Nam, một vị mục tử nhân hiền, là cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Nhờ lời nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con biết noi gương của Ngài, một niềm yêu mến trung kiên, yêu người yêu Chúa chẳng ngơi.

1. Còn nhớ khi xưa, cha là tín hữu giữa đời, sáng ngời niềm yêu mến cậy trông vào nơi Thiên Chúa quan phòng yêu thương. Xin cho chúng con đang lữ hành trần gian, kiếp người còn lắm gian nan, bao lo toan vất vả cơ hàn, xin tin yêu vào tình Chúa muôn vàn.

2. Còn nhớ khi xưa, cha là mục tử nhân hiền, hiến mình vì yêu mến đoàn chiên, để chiên được sống dồi dào ơn thiêng. Xin cho chúng con đang lữ hành trần gian, dẫu đời còn lắm tơ vương, bao đau thương vất vả trên đường, luôn trông mong nguồn vinh phúc thiên đường.

3. Còn nhớ khi xưa, cha hằng thao thức loan truyền Tin Mừng lời chân lý tình thương, để danh Thiên Chúa sáng ngời muôn phương. Xin cha đoái thương luôn khẩn cầu cùng Chúa, Đấng là tình mến khôn vơi, qua chông gai những nỗi u hoài, luôn tin yêu vào Thiên Chúa suốt đời.