CHÚA TỎ TÌNH THƯƠNG
Phanxicô


1. Chúa tỏ tình thương với dân Người, Chúa gội hồng ân khắp cõi đời.


ĐK. Hát lên tạ ơn Chúa. Vui lên cậy trông Chúa.


2. Đất rộng trời cao, lối xa vời, Chúa luôn cùng đi với dân Người.


3. Giữa đời, đoàn con mãi an lòng, Chúa luôn dìu đưa, Chúa quan phòng.


4. Chính vì đoàn con Chúa quên mình, cứu độ và ban phúc thiên đình.


5. Chúa chạnh lòng thương xót dân Người giữa nẻo hành hương đến Quê Trời.



6. Chúa là người cha mãi khoan hòa, ngóng đợi đoàn con chốn quê nhà.


7. Với người nặng vai gánh phong trần, Chúa thương ủi an, Chúa đỡ đần.


8. Lấy gì mà dâng để đáp đền. Muôn đời tình thương Chúa vững bền.