VINH DANH CHÚA BA NGÔI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. (Kính dâng muôn lời) Kính dâng muôn lời ca chúc tụng một Thiên Chúa Ba Ngôi, nay đoàn con hát mừng tán dương một Chúa. (Đến muôn đời ngợi) Đến muôn đời ngợi khen khắp mọi loài trên thế gian kính tin một Chúa kính, đã mến yêu thế trần.

1. Lạy Chúa là Cha tác sinh muôn loài, lạy Chúa là Cha chí nhân từ ái. Cha đã yêu thương trần gian muôn kiếp, đã ban đây chính Con Cha cho đời. Sáng Danh muôn đời nguyện tôn kính Cha.

2. Lạy Chúa là Chúa Ngôi Hai ra đời, là Đấng vì yêu chết trên thập giá, và đã sống lại từ trong cõi chết, Chúa Con tự hiến cho cả nhân loại. Sáng Danh Ngôi Lời ngàn năm chẳng phai.

3. Lạy Chúa là Chúa Thánh Linh nhân hiền, Ngài đến ủi an thế trần triền miên. Soi sáng dẫn đưa toàn dân Thiên Chúa, Chúa thương thêm sức thiêng cho muôn người. Sáng Danh Thánh Thần ngàn năm chẳng phai.