MONICA NGƯỜI MẸ MẪU GƯƠNG
Lm. Ân Đức


1/ Monica người mẹ mẫu gương, mười tám năm trường khóc con xa lạc, chỉ mong con mau bước trở về, chỉ mong con mau kíp trở về. Về nguồn chân lý duy nhất đời con, về cùng Thiên Chúa hoan lạc của con

ĐK. Chúa đã lắng nghe lời người nguyện xin trong âm thầm nước mắt. Chúa chúc phúc cho người hằng cậy trông không nao núng sờn lòng. Chúa đã xót thương người và tặng ban muôn ân huệ cao quý. Chúa đã thưởng công người bằng niềm vui nơi vinh phúc đời đời

2/ Monica người mẹ mẫu gương, trọn kiếp gian trần ước mơ một điều, chỉ mong con nên thánh nên người, chỉ mong con nên thánh nên người. Lời kinh nước mắt lay chuyển lòng con, lời kinh tha thiết biến cải đời con

3/ Monica người mẹ mẫu gương, ngời sáng gương lành đức tin can trường, Mẹ thương con biển lớn không bằng, mẹ yêu con lội suối băng ngàn. Tìm con quên hết trăm đắng nghìn cay, tình mẹ tha thiết thấu tận trời mây