Ở LẠI TRONG ĐỨC KITÔ
Tác giả: Sr. Trầm Hương FMSR

ĐK: Ở lại trong Đức Kitô như chim liền cánh như cây liền cành, ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài

1/ Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban Ngài dậy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu

2/ Về nơi đây cõi tâm linh như mở rộng, giòng thời gian khuất trong phút giây trầm lắng. Hồn con ngây ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường, bài tình ca quên mất đi cung bậc lời ca

3/ Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Này con tung lưới giữa khơi dù đêm vây kín khung trời, vì con tin Lời Chúa không bao giờ đổi thay