BÀI CA SAOLÊ
Viết Chung


1. Sao-lê, Sao-lê, người đi tìm bắt Chúa bằng binh hùng tướng dữ. Người đi trong gió sương mịt mù, người đi trong nấu nung hận thù. Tháng ngày rồi vụt qua, kìa Chúa có đâu ở xa có đâu ở xa. Này này Sao-lê, Sao-lê, sao ngươi tìm bắt ta, sao ngươi thù oán Ta. Ta ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật, Ta ở chốn quang minh nơi sự thật, chính ở tận lòng ngươi, ta đã chọn chỗ nghỉ ngơi, ta đã chọn ngươi.

ĐK. Lạy Chúa sao Ngài chọn con, khi con đối đầu cùng Chúa, khi con điên cuồng hung dữ. Ôi tình Chúa hải hà, lòng Chúa bao la, con xin cạn niềm ghi nhớ, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Và đến muôn đời, xin minh chứng ơn cứu độ của Ngài trên cõi trần ai cho khắp muôn loài, để rạng ngời Danh Thánh mọi nơi, để rạng ngời Danh Thánh mọi nơi.

2. Phao-lô, Phao-lô, người đi tìm bắt Chúa, thành Tông đồ của Chúa. Niềm tin kiên vững không sờn lòng, tình yêu chan chứa muôn ngàn trùng, suốt một đời thủy chung, mở nước Chúa nơi trần gian khắp nơi trần gian. Và này Phao-lô, Phao-lô, như lửa hồng sáng soi, cho nhân loại đó đây. Tin Mừng đã loan đi trong bầu trời, Tin mừng đã dẫn đưa tâm hồn người. Kết hợp một đàn chiên trong Giáo Hội Chúa hiển vinh, Danh Chúa hiển vinh.