NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
Hùng Lân


Chúa tối cao quyền phép vô cùng, xin dâng lên Chúa muôn câu ca tuyệt vời (al-lê-lu-ia). Ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa vinh quang muôn đời. (Ngợi khen Thiên Chúa) Ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa vinh quang muôn đời. (Chúa tối cao quyền phép vô cùng) Xin dâng lên Chúa (Xin dâng lên Chúa) câu ca tuyệt vời (câu ca tuyệt vời) câu ca tuyệt vời. (Cùng dâng lên Chúa) Cùng dâng lên Chúa, cùng dâng lên Chúa câu ca tuyệt vời cung chúc tôn vinh (Ngợi khen Thiên Chúa) Ngợi khen Thiên Chúa muôn muôn đời (Al-lê-lu-ia. Nào ai đáng gọi tên Người) Nào ai đáng gọi tên Người (Al-lê-lu-ia) Ngợi khen Thiên Chúa (Ngợi khen Thiên Chúa) ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa muôn muôn đời. Dâng lên Chúa hỡi muôn dân, muôn dân ca vang (Al-lê-lu-ia) (Sáng danh Người đến muôn đời) Sáng danh Người đến muôn đời. Rạng danh Thiên Chúa, cất vang lời ca hỡi muôn dân (Al-lê-lu-ia) Ngàn khúc tân ca (Ngợi khen Thiên Chúa) mừng Chúa vinh quang (Al-lê-lu-ia) Sáng danh Ba Ngôi (Al-lê-lu-ia) Al-lê-lu-ia. Ngợi khen Thiên Chúa (ngợi khen Thiên Chúa) ngợi khen Thiên Chúa (ngợi khen Thiên Chúa). A-men, a-men.