NÀO MAU ĐẾN DỰ TIỆC CHIÊN CON
Sr. Hương Đan



1. Trên bàn thờ Thánh Giá Chúa đã hiến thân làm lễ tình yêu. Lấy chính thịt mình làm của ăn nuôi sống Giáo Hội. Lấy chính máu mình làm giá chuộc muôn người dương thế. Ngài dâng trót thân mình làm lương thực trường sinh cho đời.

ĐK. Nào mau đến dự tiệc Chiên Con, tiệc nhắc nhớ Chúa chịu khổ hình và đổ tràn ân phúc trên Ta. Cùng ca hát mừng Vua muôn dân cùng hoà vang khúc hát ca tuyệt vời để tri ân tình Chúa muôn đời.

2. Con quỳ dâng tiến Chúa khúc thánh ca cảm mến tạ ơn. Chúa quá yêu con đã ẩn thân trong tấm bánh này. Xin cho muôn người cùng chia sẻ chung một tấm bánh. Được hiệp nhất nên một trong Chúa là tình yêu muôn đời.