ĐỜI CON CÓ CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. An vui có Chúa bên con với Ngài bước đi trong đời, dẫu rằng đời lắm chông gai thì đời con nương bóng Chúa thôi. Người đời chạy theo đam mê chán chường cuộc sống lênh đênh. Vẫn mong Chúa là đèn soi dẫn lối cho đời con bình yên với Ngài

ĐK. Tâm tư con reo vui vì có Chúa bên con, con miên man vì bên Ngài tâm hồn vui sướng. Xin dâng, xin dâng lên Ngài muôn khúc hát với lời tri ân, nguyện đời con Chúa ơi thành của lễ dâng trọn cho Ngài

2. Đan tay với Chúa con đi với Ngài bước trên đường trần dẫu rằng trần thế say mê. Thì tình con dâng Chúa, Chúa ơi! Tình đời cuồng điên si mê cuốn vào biển những chia ly. Vẫn mong Chúa là tình yêu ấm áp cho tình con thủy chung với Ngài

3. Vươn tay tới Chúa con xin, xin Ngài với con bên đời dẫu rằng quyền thế cao sang thì hồn con trao Chúa miên man. Cuộc đời lợi danh bon chen hão huyền lời hứa hư không. Vẫn mong Chúa là đường đi dẫn lối cho hồn con cậy tin Chúa thôi