ĐẾN VÀ XEM
Lm. Phương Anh


1. Nhiều khi tôi bâng khuâng tự vấn: Chúa có gọi tôi không? Nhiều khi tôi vô tâm chẳng biết Chúa đã thương tôi rồi. Cuộc đời bao bôn ba trần gian những tháng năm hoang đàng. Nhiều khi tôi trù trừ do dự: Theo Chúa có gì hay chăng?

ĐK. Đến mà xem hãy đến mà xem, sẽ thấy ý nghĩa cuộc đời. Đến mà xem hãy đến mà xem, sẽ thấy đời an vui.

2. Nhiều khi tôi tư duy về Chúa: Chúa có chọn tôi không? Và nhiều khi tư duy về tôi, muốn bước đi theo Ngài. Rồi đời tôi trôi theo nhịp sống những bước chân vội vàng. Từng mùa xuân trôi qua lẹ làng, tôi thấy vắng Ngài trong tôi.

3. Nhiều khi tôi lang thang buồn chân: Chúa có bỏ tôi chăng? Chìm trong bao suy tư học vấn, thấy Chúa quên tôi rồi. Mải mê theo bao nhiêu lạc thú thấy Chúa xa tôi rồi. Càng lo toan công danh trần đời, ôi trống vắng đầy trong tôi.