GIAO ƯỚC TÌNH YÊU
Lm. Phương Anh


1. Hãy xé toang bức màn che kín giữa con với Ngài đi, dẫn dắt con bước vào hôn lễ mới, Hoàng cung kêu mời. Hãy kéo con tiến về thời gian dâng hiến trọn thân xác. Tựa hiền thê, con đến kết duyên với Người Yêu muôn đời.

ĐK. Ôi Giao ước tình yêu! Từ nay con sống cho riêng Ngài! Ngài vì yêu, nên trao tặng con những đau thương thầm kín. Ôi nhiệm mầu, con bước vào nhiệm mầu, vượt thương đau! Ôi diệu huyền, con bước vào diệu huyền, hồn con ngất ngây.

2. Hãy xé toang bức màn u tối phủ vây kín hồn con, hướng dẫn con tiến về nơi ánh sáng ngợp bao huy hoàng. Hỡi Thánh nhan Chúa Trời vinh sáng, xin đón nhận lòng con. Tựa bồ câu, con đến kết duyên cho tình mãi tươi màu.

3. Đến với con Thánh Thần chân lý, tẩy bao mối tình si, thánh hiến con tháng ngày luôn vững bước truyền rao Tin Mừng. Thắp sáng lên ánh lửa linh ân thiêu đốt mọi ô nhơ. Tựa hiền thê, con đến náu thân trong tình yêu nhiệm mầu.

4. Ma-ri-a Nữ hoàng Thiên quốc, đến trang điểm hồn con xứng đáng khi bước vào giao ước thánh được ơn trung thành. Ma-ri-a Nữ Hoàng nhân thế, xin dắt trẻ thơ bé, để từ nay con mãi bước đi trong vòng tay của Mẹ.