HẠT GIỐNG CỨU ĐỘ
Lm. Phương Anh


ĐK. Đức Ki-tô tựa hạt lúa bị mục nát đi, tựa hạt lúa bị mục nát đi, để đem lại ơn cứu độ. Đức Ki-tô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra, để xây dựng một thế giới mới.

1. Ai mong công lý với hòa bình sinh hoa kết trái khắp mọi miền, ai mong cho Phúc Âm của Ngài ăn sâu trong trái loài người, phải trở thành một Ki-tô khác.

2. Ai đang mong ước xây dựng lại bao nhiêu đổ nát trong lòng người, ai đang thao thức cho tình Ngài luôn luôn tươi thắm giữa đồng loại, phải trở thành một Ki-tô khác.

3. Ai đang mong ước đi vào đời, nên men nên muối ướp mặn đời, ai đang khao khát dâng đời mình nên như ánh sáng soi lòng người, phải trở thành một Ki-tô khác.