MARIA NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TĐVN
Lm. Phương Anh


ĐK. Mẹ là Nữ Vương, Nữ Vương, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Con xin dâng lời, con xin dâng lời, dâng lời với Mẹ tạ ơn Chúa Trời.

1. Vì bao người con anh hùng đã tiến lên, đã tiến lên theo dấu chân Mẹ, nhận lấy biết bao nhục hình, lặng đứng dưới cây thập hình, để lại tình son trên đất nước. Vì bao người con của Mẹ trên nước Nam, trên nước Nam trung hiếu vô vàn, làm chứng đức tin cho đời, lòng mến sắt son cao vời, để lại sử xanh ôi sáng ngời.

2. Vì bao người con dân Việt đã đứng lên, đã đứng lên hô lớn cho đời: Tình Chúa mến thương con người, đã đến chết thay cho đời, để làm hồi sinh cho thế giới. Vì bao người con của Mẹ đã lớn khôn, đã lớn khôn trong cánh tay Mẹ, cùng bước với Mẹ trên đường, nhịp hát khúc ca can trường hành trình về quê hương sáng ngời.