MARIA NGÔI SAO SÁNG
Lm. Phương Anh


ĐK. Maria ngôi sao sáng cho những bước chân đi khắp muôn phương loan báo Tin Mừng. Maria ngôi sao rạng ngời cho toàn Dân Chúa loan báo Tin Vui đến cho mọi nơi. Ma-ri-a ngôi sao sáng cho bước chân con hăng hái ra khơi khắp bốn phương trời. Ma-ri-a ngôi sao rạng ngời cho đoàn con đi loan báo Tin Vui đến cho muôn người.

1. Mẹ là ngôi sao sáng chiếu soi cuộc đời, Mẹ là mẫu gương rắc gieo Lời Chúa. Buổi sáng năm xưa trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Mẹ đã ân cần nguyện cầu trong Chúa Thánh Thần.

2. Nguyện Mẹ đưa con bước đi vào đời, một lòng chuyển thông Chúa cho trần thế. Gặp những điêu linh con thuyền vẫn an bình, vì có Mẹ hiền cùng con đi khắp mọi miền.

3. Cùng Mẹ tâm con sớm hôm nguyện cầu, ngày càng có những bước chân truyền giáo nhiệt huyết, trung kiên theo lời Đấng Cứu đời gieo rắc Tin Vui và tình thương Chúa cao vời.