TÌNH YÊU ĐÁP LẠI TÌNH YÊU
Lm. Phương Anh


ĐK1. Tình yêu, chúng ta hãy lấy tình yêu, (í a) cao vời (này), tình yêu (í ơ) tình yêu nhiệm mầu, Tình yêu Giê-su, tình yêu tuyệt vời, tình (là) tình yêu, chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu.

ĐK2: Mạng sống, chúng ta hãy lấy mạng sống, mạng sống có chăng cao đẹp (này), mạng sống (í ơ) tình tang tình tình, mạng sống ta đây, mạng sống phàm hèn, mạng (là) mạng sống, chúng ta hãy lấy mạng sống để đáp lại mạng sống.

1. Gần bốn trăm năm qua, An-rê người Anh Cả của Giáo Hội Việt Nam, đã anh dũng hiên ngang dám lấy mạng sống mình làm chứng cho tình yêu. Cùng bước theo An-rê, bao nhiêu người con Việt (ư) của Giáo Hội Việt Nam đã kiên vững hy sinh lấy máu của chính mình làm mầu mỡ Đất Mẹ (về ĐK2)

2. Gần bốn trăm năm qua, ta thu nhiều hoa quả từ cánh đồng Việt Nam: Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, đã đoái thương đoàn con. Gần bốn trăm năm qua, bao mhiêu hạt lúa trổ bông tại cánh đồng Việt Nam: Chúng ta hãy hân hoan dâng lời cảm tạ, vì tình Chúa hải hà! (ĐK1 để kết)