TRẦM CA BÊN MẸ
Lm. Phương Anh


1. Một người lặng trầm đi từng bước âm thầm bên Đức Nữ Trinh trên đường dương thế. Ngài là người Cha lao nhọc, lam lũ hy sinh, dưỡng nuôi Người Con Yêu.

ĐK. Ngài là người công chính, là niềm an bình, là người bạn đường của Mẹ Đức Ki-tô. Con van xin Ngài cho con được noi gương Ngài: lặng lẽ hy sinh với Mẹ đồng trinh.

2. Một người lặng trầm chiêm niệm suốt một đời bên Đức Nữ Trinh trên đường nhân thế. Ngài tựa màn che cung đền Thiên Chúa Ngôi Ba thiết tha Tình Yêu Cha.

3. Một người lặng trầm mang hình bóng âm thầm của Thiên Chúa Cha giữa đời tội lỗi. Người là người Cha nhân hậu luôn xót thương con, xót thương người nguy khốn.