NÉP VÀO LÒNG CHÚA
Sơn Dương


1. Con xin được cúi đầu thành tâm, để từ nay xin được sám hối, bao nhiêu lần đã phụ lòng Cha, gieo u sầu vào trái tim Ngài, nay con về quì dưới chân Ngài, nguyện Ngài thương tha thứ cho con, bao nhiêu lần rời xa Thiên Chúa, thì lòng con hoang vắng tình Cha, bao nhiêu lần con phạm lỗi tội, làm lòng Cha đau sót ngàn lần.

ĐK. Nguyện lạy Chúa xót thương phận hèn, vì đời con nhuốc nhơ tội trần, phụ tình Chúa đã bao lần rồi, mà rời xa Thánh tâm tình yêu. Nhìn về Chúa và xin thống hối, tìm về bên cánh tay từ bi, để từ nay được luôn vui sống, và bình an suốt trong cuộc đời.

2. Cho con được nép vào lòng Cha, và nguyện xin ơn Ngài tha thứ, xin tay Ngài đỡ dậy đời con, đưa con vào đường lối ngay lành. Xin rũ sạch tội lỗi gian trần, để từ nay luôn xứng ơn cha, mãi mãi Ngài là Cha nhân ái, Ngài chẳng xem bao lỗi tội con, Cha mãi còn, nguyên một khối tình, vượt thời gian cho đến ngàn đời.