ĐẸP THAY TÌNH YÊU CHÚA
Sơn Dương


1. Tình yêu Thiên Chúa, muôn đời vẫn luôn chan hòa, vượt qua thời gian không gian tình Chúa kiên vững. Vì yêu trần thế nên Ngài, bỏ chốn cao sang xuống trần, và sống đơn sơ giữa đời như người anh em. Và rồi từ đó, Ngôi Hai sống trong kiếp Người, Ngài không từ nan vui buồn cuộc sống nhân thế, Ngài đã từng sống quên mình, chịu những thương đau chính vì Ngài quá yêu thương thế nhân đang lầm lối đi.

ĐK. Thật cao vời thay, vì yêu Chúa đã tự hiến thân, vượt qua thời gian Ngài luôn vẫn trao ban tình yêu, tình yêu từ đây nên ơn cứu độ để khắp trần gian hưởng nguồn sống mới, trong tình yêu Chúa vô bờ.

2. Tình yêu Thiên Chúa, như vầng thái dương sáng ngời, dẹp tan màn đêm u buồn xiềng xích tăm tối, tình Chúa mở lối yêu thương, dìu bước con không sai đường, ở giữa nhân gian có Ngài, con còn sợ chi. Ngài là Thiên Chúa, con hằng kính tin tôn thờ, nguyện cho đời con luôn được gần trái tim Chúa. Tựa nép bên Chúa yêu thương, cuộc sống con luôn an bình, vì chính trái tim Chúa thương luôn hằng chở che.

3. Nguyện dâng lên Đấng, con thờ khúc ca cảm tạ, vì nơi Ngài luôn tuôn tràn nguồn suối ơn Thánh, nguyện cho lời con bay cao, chạm đến Thánh nhan Chúa Trời, Ngài hãy lắng nghe khúc ca tâm tình con dâng. Quì bên chân Chúa, con dâng trái tim yếu hèn, vì nếu đời con thiếu Ngài cuộc sống vô nghĩa, Ngài đến cùng con như mưa, gội mát tâm can khô cằn, để trái tim con chứa chan muôn ngàn phúc ân.