|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Có một Giêsu - Sơn Dương
|
|
|
|
CÓ MỘT GIÊSU
Sơn Dương
1. Có một Giêsu, đã từng vào đời, trong một đêm đông, xuống trần làm người, bỏ ngai Thiên Chúa hoá làm thế nhân. Đó là Thiên Chúa, từ chốn cao sang, vì yêu nhân thế, Chúa sinh làm người mang kiếp thân phận nghèo Ngài sống đơn sơ.
ĐK. Ngài là Thiên Chúa, đã yêu trần gian, hoá thân làm người. Sinh xuống dương trần Ngài đem ơn phúc đến cho đời con. Vì Ngài chỉ đến, đến đem tình yêu mến cho mọi người. Cho thế gian này hồng ân cứu rỗi suốt đời an vui.
2. Có một Giêsu, sống đời bình thường, như người anh em, giữa đời nhọc nhằn, buồn vui kiếp sống với người thế gian. Nhưng Ngài đã sống, cuộc sống yêu thương, và trên Thánh giá, Chúa trao thân mình dâng hiến cuộc đời trọn nghĩa yêu thương.
3. Có một Giêsu, đã chịu nhục hình, trên đồi CanVê, máu trào thành dòng, vì yêu thương dã gánh tội thế gian. Trên đồi cao đó, thập giá thương đau, vòng tay ôm lấy, thế gian tội tình Con Chúa hiến mình để cứu nhân gian.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules