NGÀY ẤY CHÚA GỌI
Sơn Dương


1. Như là hạt cát giữa mênh mông ở sa mạc, Chúa đã vì yêu khiến con trở thành cao quí, kìa xem muôn vật trần gian, trời cao biển rộng hồng hoang, bàn tay Ngài đã tác sinh. Và rồi Ngài hứa sẽ ban cho người thế trần, Ngôi Lời toàn năng sẽ sinh làm người dương thế, Ngài đem muôn người lầm than, về bên tay Ngài ủi an để con sống vui bình an.

ĐK. Con xin theo Ngài xin luôn trung thành, rao truyền tình yêu của Chúa. Nguyện đem hết mọi người liên kết nên một trong Chúa nhân lành đầy yêu thương. Xin tri ân Ngài mãi đến muôn đời ca ngợi tình yêu tuyệt đối. Nguyện xin Chúa giữ gìn con vững tấm lòng theo Chúa một đời làm chứng nhân.

2. Một ngày hồng ân, Chúa cho con nên kiếp người, và rồi chọn con, Chúa nâng lên hành khanh tướng. Ngài thương con từ ngàn xưa, và ban muôn ngàn hồng ân, dù con nào có thấu chăng! Cũng rồi từ đó, bước chân con trên khắp miền, đi vào trần gian, rắc gieo tin mừng cứu rỗi, dù cho muôn ngàn hiểm nguy, quỉ ma giăng tràn đường đi, thì Chúa vẫn ở cùng con.

3. Thế rời từ đó, Chúa yêu thương và Chúa chọn, dắt dìu đời con, bước đi rao truyền chân lí, từ này xin thuộc về Chúa, lạy Chúa xin Ngài dùng con, truyền đem lời Chúa khắp nơi. Con nguyện từ đây, bước đi theo lời Chúa gọi, trên cuộc đời con, Chúa khắc ghi vào dấu ấn. Tạ ơn muôn ngàn hồng ân, vì thương Chúa đã làm nên, này đây khí cụ bình an.