CÒN ĐÓ TÌNH GIÊSU
Sơn Dương


1. Một chiều Canvê buồn tím, một mình Giêsu lặng lẽ, vai mang Thánh giá nặng nề trong nỗi cô quạnh lê chân từng bước. Mà chẳng ai đến ủi an, mặc mình con Chúa buồn đau, để rồi trên cây Thánh Giá Ngài gục chết treo nhục nhã ê chề.

ĐK. Ôi Giêsu yêu dấu đã vì yêu thế gian tội tình, treo thân trên Thánh Giá chính vì yêu nhân thế chúng con. Giêsu trên Thánh Giá vẫn rộng dang cánh tay bao dung, như mong sao ôm hết, ôm tất cả chúng con trong lòng.

2. Một tình Giêsu còn đó, lệ tràn hoen ướt bờ mi, vì kìa tội lỗi nhân loại như xé tan lòng Giêsu từ ái. Nguyện lòng con sẽ từ nay, trở về bên Chúa tình yêu, để rồi được xin xoa bớt phần nào nỗi đau của Chúa nhân từ.

3. Lặng nhìn lên cây Thập Giá, một trời yêu thương là đó, Giêsu đã hiến thân mình nên giá cứu chuộc cho muôn người thế. Hỏi rằng: trong cõi người ta, tình nào cao quí đẹp hơn? Bằng tình Giêsu yêu quá loài người chúng con, Ngài hiến thân mình.