TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA
Lm. Kim Long


1. Tôi thấy nước sự sống chảy ra từ cạnh sườn Đức Ki-tô, Hal-le-lu-ia. Hết những ai thanh tẩy trong nước này đều được cứu độ, họ cùng ca lên: Hal-le-lu-ia, hal-le-lu-ia.

2. Tôi đã thấy mạch suối trào tuôn chảy dạt dào khắp sơn khê, Hal-le-lu-ia. Hết những ai đã được ơn cứu độ đều cùng tiến về, mừng vui ca lên: Hal-le-lu-ia, hal-le-lu-ia.

3. Tôi đã thấy đền thánh từ đây được rộng mở đón muôn dân, Hal-le-lu-ia. Hết những ai tin nhân Danh Thánh Người đều được tiếp nhận, họ cùng ca lên: Hal-le-lu-ia, hal-le-lu-ia.

4. Tôi đã thấy Ngôi Lời Chúa đã đem an bình tặng khắp nơi nơi, Hal-le-lu-ia. Hết những ai nay là con Chúa đều tìm về với Người, mừng vui ca lên: Hal-le-lu-ia, hal-le-lu-ia.