HẠT BỤI VÔ HƯ
Sơn Dương


1. Từ lòng thân mẫu đã từ lâu Chúa yêu con rồi, và tình yêu Ngài theo con suốt cuộc sống nhân gian, tình yêu Thiên Chúa bao tháng ngày ấp ủ đời con, dắt con bước vào nơi sống động tình Chúa nhiệm mầu.

ĐK. Hạt bụi hư vô, Chúa đặt tay làm nên sự sống, và rồi yêu con, khi lòng con vẫn chưa hiểu chi! Để rồi hôm nay, tay phàm nhân chạm đến Thần Thánh, lòng đầy hân hoan, con nguyện đem Chúa cho muôn người, xin cả đời con ca khen Thiên Chúa, sống trọn niềm tin theo Chúa mà thôi.

2. Từ ngày hôm đó mắt nhìn con Chúa trao ân tình, mời gọi con vào tình yêu Chúa để biết cho đi, đời con Chúa muốn nên khí cụ Chúa ở trần gian, Chúa ơi con này xin đáp lại lời Chúa gọi con.

3. Một ngày ân phúc Chúa và con đã nên phu phụ, từng nhịp tim đập dòng máu Chúa nồng ấm trong con, hòa tan trong Chúa ôi: mối tình đất Trời hợp hoan, kết liên nên một trong Chúa là hạnh phúc đời con.