VƯỢT MÃI THỜI GIAN
Sơn Dương


1. Từ thuở hồng hoang khi đất trời chưa đươc tác thành, âm u mịt mù, một khoảng không tăm tối triền miên. Thì có từ lâu, tình yêu Chúa đã yêu con rồi, từ chốn hư vô, Chúa dựng nên vũ trụ lộng lẫy. Rồi tình yêu Chúa, đã tác thành con từ cát bụi, cho con làm người, Ngài đặt con ở giữa trần gian, và bao hồng ân, bàn tay Chúa đã cho nhân loại, cả cõi thiên nhiên, con được vui sống trong an lành.

ĐK. Vượt mãi thời gian, tình Chúa còn đây, Ngài quá yêu con, ôi tình yêu Chúa đầy hồn con. Lạy Chúa tình yêu, nguyện xin dâng Chúa, Trái tim con này xin mãi được đền đáp tình yêu.

2.Tình yêu Thiên Chúa, như nắng hồng sáng cả thế gian, như mưa đầu mùa, làm dịu êm cơn khát ruộng khô, đẹp hơn vầng trăng rằm tháng tám sáng trên khung trời, là suối mát trong, cho bầy nai khát mong tìm đến. Tình yêu Thiên Chúa, luôn sống động giữa cuộc sống con, bao la biển trời, dù rằng con đâu có là chi! Và chính vì yêu, Ngài đã hứa sẽ ban Con mình, vào giữa nhân gian, đem tình yêu đến cho nhân loại.