CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
Thanh Lâm

ĐK. Nơi dòng sông Giođan Chúa đã chịu phép rửa, kìa tầng trời mở ra Thánh Thần ngự xuống trên Người. Vang rền trtên không trung tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây Con Ta yêu dấu đẹp lòng Ta mọi đàng”

1. Chúa đã đến gian trần mặc xác thân con người, Chúa đã sống trong đời cùng sớt chia vui buồn. Cho nhân gian tăm tối được nhìn thấy ánh quang, cho nhân gian tội lỗi trở nên con Chúa Trời

2. Chúa đã đến trong đời Ngài vẫn luôn kêu mời, khắp thế giới muôn người hãy sống vui an bình. Trao cho nhau thân ái tình anh em thiết tha, để mọi người mọi nơi xứng danh con Chúa Trời