TÌNH PHỤ TỬ
Lm. Hoàng Đức


1/ Người cha có hai con người con thứ nài cha: Xin cha chia gia tài phần sản nghiệp riêng mình. Người cha đã chia đều phần gia sản người con, nó góp đi phương trời mà phá tan sản nghiệp

ĐK: Con đã trót phạm tội nghịch cùng trời đất, con đã lỗi phạm tội nghịch lại cha con. Nay con không còn được gọi con cha nữa, nay con không còn được gọi Chúa là Cha

2/ Người con đã tiêu pha sạch gia sản của cha, lê gót chân phiêu bạt khi đói khát lan tràn. Người con đến sống nhờ cùng dân chúng vùng ấy, nó sống kiếp đọa đầy làm mướn nuôi thân gầy

3/ Họ sai nó ra đồng mà chăm sóc đàn heo nó ước ao no đầy thực phẩm heo mỗi ngày. Người con mới nghĩ rằng: người làm mướn nhà cha có của ăn dư thừa mà tôi phải đói mềm

4/ Người con đã chỗi dậy một thân xác tả tơi, nó quyết tâm trở về, về với chính cha mình. Người cha thấy con về liền ôm lấy mà hôn, nhưng đứa con hoang đàng liền nói với cha rằng: