TÌNH YÊU CỦA CHÚA
Lm. Nguyên Lễ


1. Tình yêu của Chúa, bao la như biển Thái Bình, cho con no thỏa ân tình, giữa dòng đời con sống an bình. Tình yêu của Chúa, ngọt ngào như lời mẹ ru, lời ru còn mãi muôn đời, Lời dìu con vào kiếp con người, giữ đời con tháng ngày đẹp tươi.

ĐK. À à a ơi, nào ai hiểu nổi tình yêu? Tình yêu nhiệm mầu huyền siêu, là tình yêu của Chúa trên trời. À a à a ơi dù cho tháng ngày dần trôi, lòng con ước một điều thôi: là ở trong nhà Chúa suốt đời, trọn kiếp không rời.

2. Vì yêu trần thế, năm xưa Thiên Chúa muôn trùng, sinh nơi hang đá cơ cùng, giữa trời đêm sương tuyết lạnh lùng. Ngày tháng dần trôi, Chúa đã loan truyền mọi nơi, tình thương của Chúa trên trời, một chiều kia chịu chết cho đời, cứu mọi người thoát vòng tội lỗi.

3. Tình yêu của Chúa, con xin ghi nhớ suốt đời, con xin ca hát vang trời, chúc tụng tình yêu Chúa tuyệt vời. Tình yêu của Chúa, con nguyện loan truyền mọi nơi, dù cho vật đổi sao dời, Tình Ngài yêu bền vững muôn đời, dắt dìu con tháng ngày chẳng ngơi.