PDA

View Full Version : 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA



maria_phan_97
13-07-2009, 12:00 PM
13-7
5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA


CUỘC CHIẾN PHẢI CÓ
“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng đem gươm giáo.” (Mt 10,34)
Suy niệm: Chiến tranh theo nghĩa người với người dùng khí giới chém giết nhau là điều phi lý dã man, là thảm hoạ phải xa tránh. Nhưng cũng có những cuộc chiến bắt buộc để đem lại hạnh phúc tự do cho đồng loại. Quả thật những thứ như đói nghèo, dốt nát, đại dịch HIV/AIDS, lạm dụng tình dục trẻ em, bóc lột lao động, xúc phạm nhân quyền, làm ô nhiễm môi trường quả là những tên giặc mà nếu nó đến nhà “đàn bà cũng phải đánh.” Chúa Giêsu, vị sứ giả của hoà bình, mở ra mặt trận chống lại bất công, giả dối, coi khinh phẩm giá con người. Ngài không chấp nhận hoà bình giả tạo bằng cách nhượng bộ, thoả hiệp, im lặng trước cái ác, cái xấu đang lộng hành. Ngài công bố những đòi buộc triệt để của Nước Thiên Chúa bất chấp mọi chống đối. Với ý nghĩa này, Chúa Giêsu nói: Ta đến không để đem bình an, mà là đem gươm giáo.
Mời Bạn: Sống là chiến đấu. Sống đức tin vào Chúa Kitô càng là cuộc chiến không khoan nhượng chống lại những thù địch của Nước Thiên Chúa. Đi đạo là lựa chọn hoặc Chúa hoặc thế gian. Không có con đường thoả hiệp, bắt cá hai tay. Tuyên chiến với những tệ nạn này là điều cần thiết dể đem lại hoà bình của Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Trong cuộc chiến với thế gian, ma quỉ và xác thịt, tôi không thể chiến đấu tay không. Khí giới của người môn đệ Đức Kitô là khí giới sự sáng: Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn khiêm tốn và nhẫn nại để chấp nhận điều không thể thay đổi nhưng cũng xin cho con ơn can đảm và khôn ngoan để dám thay đổi những gì có thể thay đổi để vinh danh Chúa và cứu độ con người.