PDA

View Full Version : chuyện vui tí - Maria_Phan_97



maria_phan_97
14-07-2009, 08:54 PM
Số điện thoại

Mi Mi muốn xin số điện thoại nhà Tô Tô để liên lạc khi cần thiết. Tô Tô trả lời:
- 0123456789
- Sao số điện thoại nhà cậu kì lạ vậy?
- Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ đọc mấy con số này trên máy điện thoại nhà tớ mà.

maria_phan_97
14-07-2009, 08:56 PM
Tô Tô đi du lịch Luân Đôn
Hè này, Tô được bố mẹ cho đến Luân Đôn (Anh) du lịch. CẢ nhà cùng leo lên 1 xe buýt 2 tầng để đi thử. Tô hăm hở bước lên tầng 2 nhưng chỉ 1 lát sau, khi xe buýt vừa chạy là Tô Tô lao xuống bảo bố mẹ:
- Bố mẹ đừng bao giờ ngồi trên đó nhé, ko có bác lái xe đâu mà xe tự đi đấy! :13::13::13::13:

maria_phan_97
14-07-2009, 08:57 PM
Tô Tô xem đá bóng
Tô và Mi Mi cùng đi xem đá bóng.
- Cậu đoán xem đội nào sẽ thắng?
- Chắc chắn là 1 trong 2 đội sẽ thắng rồi. Òn cậu đoán sao?
- Hoàn toàn ngược lại. Tớ đoàn là 1 trong 2 đội sẽ thua.

maria_phan_97
15-07-2009, 09:36 PM
Ngốc thật
Tô Tô đang đọc báo thì bật cười rất to. Mi Mi bèn hỏi:
- Ấy cười gì thế?
- Tớ cười bạn gái ở trong bài này. Bạn ấy lây s cía kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế ko biết.
- Thế thì ngốc thật dây!_Mi Mi đáp
- Lẽ ra bạn ý phải đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được. Đúng ko Mi Mi?
!!!!!!!!

maria_phan_97
15-07-2009, 09:38 PM
Số
Sau giờ học, Tô Tô kể chuyện với mẹ.
Tô Tô: Hôm nay con với Mi Mi cãi nahu tron giờ học.
Mẹ: Sao thế?
Tô Tô: Một triệu có 6 số 0 vậy 2 triệu phải có 12 số 0. Con nói mãi mà Mi Mi cứ cãi hoài

maria_phan_97
18-07-2009, 10:30 PM
KẸP VÀ MÓC

Sau nhiều năm phục vụ ông chủ, một ngày nọ, kẹp áo hỏi móc áo:
- Tại sao nhiều năm anh và tôi cùng phục vụ ông chủ với thời gian như nhau, nhưng thậm chí còn vất vả hơn anh vì phải thi gan cùng mưa nắng để giữ cho quần áo khô ráo, và tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không một lời oán thán. Vậy mà tôi thì lúc nào cũng bị phơi ngoài trời, còn anh thì được ổng cất giữ trong tủ đầy ấm cúng, thơm tho!
Móc áo điềm nhiên:
- Tại cậu hay “kẹp” làm ông ấy đau, còn tôi nhẹ nhàng “luồn lách” và nâng đỡ ông ấy lên, nên đu ược vậy thôi! Đó là nguyên tắc để cưng chiều!

maria_phan_97
18-07-2009, 10:56 PM
Chấp
Tô và Mi Mi chơi cờ vua trong giờ nghỉ giải lao.
Mi Mi: Cậu chơi cờ vua giỏi hơn tớ, vậy cậu giúp tớ cái gì?
Tô Tô: Được, tớ sẽ giúp cậu bằng cách tớ… đánh cờ tau trái!

Một Đời Hiến Dâng
18-07-2009, 11:56 PM
Chấp cao cờ nhất


Còn thằng kia nói,' bạn đánh cớ giỏi hơn tớ rồi, giờ cậu có dám đánh cớ với tớ không khi tớ chấp không ?"

hắn vô tư nói, "thì tùy cậu đó, cậu muốn chấp gì tớ cũng châp.. từ 3 con cờ, là tớ chấp đươc.... ??? Nói chi là cậu chấp tớ ..."

"Vậy hỉ, cậu với tớ đánh liền nhè, tớ đánh dỡ, nhưng vẫn có thể chấp cậu đó ... .dám không nào ... kekkekke.."

"tớ dám chấp cậu 3 quân cờ, mà ko dám đánh cớ với cậu khi cậu chấp sao... ? Sắp cờ đánh liền ... vậy cậu chấp tớ quân gì nào ... ?"

"Hi sắp cờ nhe.. nhanh lên, xong rồi .... cậu thấy tớ chấp cậu con gì chưa ? "

.....

'Con Tướng đấy ... giờ đánh cờ nhe.."

định thần lại, cậu nhóc nói " tớ thua rồi , vì cậu đã lấy mất tướng của tớ " sao tớ đánh .

nhìn kỹ lại, nhóc bạn đã sắp tướng của mình vào quân cờ phia bạn, và lấy tướng màu của bạn bỏ vô túi cua minh.......