PDA

View Full Version : Tình Ngài



maria_phan_97
14-07-2009, 09:34 PM
Tình Ngài

Khi còn bé tôi yêu Ngài tha thiết
Vì chính Ngài cũng là mẹ của tôi
Khi khôn lớn tôi rời vòng tay mẹ
Ngài cũng dần bước khỏi trái tim tôi
Trong dòng đời tôi như con chiên lạc,
Tìm ở đâu một cửa chuồng rộng mở?
Gai cuộc đời làm tim tôi rướm máu,
Ai là người băng bó vết thương tôi?
Tôi tìm kiếm giữa dòng người xuôi ngược,
Là người tình, là bạn hữu của tôi.
Nhưng nơi họ tôi càng thấy cô đơn
Vì bạn tôi cũng đang cần chăm sóc
Tôi thất vọng bước đi trong tội lỗi
Cố quên rằng tôi cũng đã từng yêu.
Người tôi yêu khi tôi còn thơ bé,
Đang trở về ngự trị trái tim tôi.
Người vẫn ở đó khi tôi hạnh phúc
Khi tôi buồn và những lúc cô đơn.
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra người
Người chính là Thiên Chúa của Tình Yêu.
http://www.dongcong.net/

Teacher's Mập
17-07-2009, 08:50 AM
thơ của ai đây, hay tự sáng tác vây..... nếu tự sáng tác nhớ ghi thời gian sáng tác hi.