PDA

View Full Version : PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA (22-7)



maria_phan_97
19-07-2009, 10:53 AM
22-7
PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA


“TÔI ĐÃ THẤY CHÚA!”

ĐứcGiêsu gọi bà: “Maria!”Bà quay lại nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni” (nghĩa là ‘lạy Thầy’). (Ga 20,16)
Suy niệm: Lời làm chứng của chị Maria Mađalêna thật giản dị: “Tôi đã thấy Chúa.” Nhưng những lời đơn sơ đó diễn tả cảm nghiệm của một người được tác động thật sâu xa bởi cuộc gặp gỡ với Đấng phục sinh. Chị đã không tìm kiếm gì khác ngoài Giêsu, người mà chị yêu mến. Tình yêu ấy bộc lộ thành những tiếng khóc nức nở tuyệt vọng vì ngay cả cái xác của Ngài cũng đã bị lấy mất. Lời Chúa Giêsu gọi đúng tên chị: “Maria!” quả thực đã kéo chị từ cõi chết trở lại cõi sống. Và lời đáp thấm đượm tình yêu: “Ráp-bu-ni!” là cách chị xác quyết rằng người vừa gọi chị chính là Thầy Giêsu đã chết và nay đã sống lại. Chị hoàn toàn xác tín khi làm chứng: “Tôi đã thấy Chúa!”
Mời Bạn: Trải qua cuộc thương khó và phục sinh, Chúa Giêsu vẫn nhớ đến tên bà Maria. Ngài nhớ và gọi chính tên mỗi người chúng ta cách thân mật qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Tôi có sẵn lòng và tỉnh thức để nhận ra tiếng Ngài và đáp trả không mỗi khi Ngài gọi đến tên tôi không? Tôi có gặp gỡ và cảm nghiệm cách sống thực sự hiện diện của Ngài để sẵn sàng làm chứng cho người chung quanh rằng: “Tôi đã thấy Chúa” không?
Chia sẻ: Bạn có phương thế nào hoặc có kinh nghiệm gì để có thể gặp gỡ Chúa cách thân mật trong cuộc sống của bạn không?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút riêng tư để tâm sự với Chúa và xin ơn nhận ra tiếng Chúa trong tâm hồn mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm hồn trong sáng, mến yêu để nhạy bén đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa.