PDA

View Full Version : Liên khúc... cười!



gấu trúc
24-07-2009, 12:25 PM
- Cháu ơi, cháu xinh thế, chắc là tốt bụng lắm. Cháu giúp cụ một việc này nhé?
- Chỉ có mình cụ biết giá trị nhan sắc của cháu. Cụ cần gì ạ?
- Cháu làm ơn dắt cụ vào phòng khám mắt.


(Sưu tầm)

gấu trúc
25-07-2009, 10:07 AM
Trong lớp học:
- Tuấn, đây là chim sẻ và chim họa mi. Em có thể chỉ cho cả lớp cách phân biệt đâu là chim sẻ?
- Rất đơn giản, nó là con đứng cạnh con họa mi ạ!


(Sưu tầm)

gấu trúc
26-07-2009, 10:06 AM
Người mẹ mắng đứa con trai:
- Tại sao con không vào bàn ăn cơm ngay khi nghe mẹ gọi?
Đứa con trai trả lời:
- Tại mẹ gọi đến tiếng thứ tư, con mới nghe được cơ mà!


(Sưu tầm)

gấu trúc
27-07-2009, 06:51 PM
Trong giờ học đạo đức của lớp, giáo viên hỏi một học sinh tên là Hùng:
- Hùng, em có yêu quê hương không?
- Thưa thầy, có!
- Với em, quê hương là gì vậy?
- Quê hương cũng như mẹ hiền!
- Tốt! Tốt lắm!
Sau đó giáo viên quay sang bạn Thụy:
- Thụy này! Theo em, quê hương là gì?
- Dạ, quê hương là mẹ của bạn Hùng ạ!


(Sưu tầm)

gấu trúc
28-07-2009, 10:51 AM
Trong giờ học môn lịch sử, thầy giáo gọi một học sinh lên bảng:
- Em có thể nêu khái quá điểm chung nhất của những nhà phát minh vĩ đại ở thế kỷ 19?
- Vâng. Thưa thầy, tất cả họ đều đã chết hơn 100 năm nay…


(Sưu tầm)

gấu trúc
30-07-2009, 01:14 PM
Trong giờ học văn, thầy giáo hỏi học sinh:
- Giữa bàn giấy và nhân viên bàn giấy có gì khác nhau?
- Thưa thầy, bàn giấy ít bị thay thế hơn.


(Sưu tầm)

con yêu Chúa
30-07-2009, 09:32 PM
cám ơn gấu trúc rất nhìu về tất cả những bài này nhé :1:

gấu trúc
01-08-2009, 09:36 AM
Bố hỏi con trai:
- Hôm nay con đi học thế nào?
- Hôm nay, con xử sự như một anh hùng.
- Ghê quá! Chuyện như thế nào?
- Trong giờ học, thầy giáo tra hỏi con mãi, nhưng vẫn không moi được ở con một lời nào.


(Sưu tầm)

gấu trúc
02-08-2009, 06:33 PM
Tí và Tèo đánh nhau. Một người phụ nữ đi ngang qua và quát lớn:
- Các cháu không biết rằng chúng ta phải yêu kẻ thù của mình sao?
- Nó không phải là kẻ thù cháu.
Tí kêu lên:
- Nó là em cháu.


(Sưu tầm)

gấu trúc
03-08-2009, 12:14 PM
Ngày học đầu tiên, Ty ngoan ngoãn đến trường. Sau khi dặn dò nội quy…, cô giáo ân cần hỏi:
- Có trò nào muốn hỏi gì không?
Ty nhanh nhảu:
- Thưa cô, khi nào thì được nghỉ hè ạ?


(Sưu tầm)

gấu trúc
04-08-2009, 06:26 PM
Cậu bé hỏi người cha:
- Bố ơi tại sao Trái đất có hình tròn?
- Bố không biết.
- Tại sao con ruồi có sáu chân hả bố?
- Bố không biết.
- Có phải bố không thích con hỏi nhiều?
- Không! Con cần phải hỏi thật nhiều, nếu không con sẽ chẳng học được gì cả!


(Sưu tầm)

gấu trúc
05-08-2009, 12:23 PM
Bố nói với con trai:
- Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho bố là việc con chăm chỉ, biết vâng lời, học giỏi.
- Muộn rồi bố ạ! Chiều qua, con đã lỡ mua tặng bố chiếc áo sơ-mi!


(Sưu tầm)

gấu trúc
06-08-2009, 11:55 AM
Đang giảng bài, cô giáo chợt dừng lại, bực bội hỏi bạn Thu Hương:
- Sao em cứ cắn móng tay hoài vậy?
- Thưa cô, vì em đang có vấn đề ạ!
- Vấn đề à, thế cô và các bạn có thể giúp cho em được gì không?
- Dạ, móng tay dài ạ!


(Sưu tầm)

gấu trúc
07-08-2009, 01:45 PM
Bố vừa chở Cường về từ phòng khám của nha sĩ, mẹ âu yếm hỏi:
- Sao, bác sĩ khám răng có đau không hả con?
- Con nghĩ là không ạ!
- Ôi, con trai mẹ ngoan quá nhỉ!
- Vì bác sĩ đã nhảy thót lên sau khi con cắn vào ngón tay ông ấy!


(Sưu tầm)

gấu trúc
08-08-2009, 09:59 AM
Thắng khệ nệ khênh cái tủ từ phòng này sang phòng kia, bố nhắc:
- Sao không bảo em Hùng giúp con một tay?
- Có đấy bố ạ! Nó đang ngồi trong tủ và giữ chặt cái móc áo quần!


(Sưu tầm)

gấu trúc
13-08-2009, 11:49 AM
Trong giờ học, thấy Bảo đang ngủ gục, cô giáo gọi dậy hỏi:
- Em hãy cho cô biết tác hại của việc mù chữ?
Bảo ấp úng trả lời:
- Thưa cô, mù chữ sẽ không thể đi hát karaoke được ạ!


(Sưu tầm)

gấu trúc
16-08-2009, 08:46 AM
- Đầu tiên người ta mọc răng cửa, răng nanh, răng hàm rồi đến răng gì nữa các em?
- Thưa cô, răng giả ạ!


(Sưu tầm)

gấu trúc
24-08-2009, 01:55 AM
Hai anh em Tí và Tèo thập thò ở cửa bếp nhìn mẹ làm bánh. Tí là anh lớn, bảo em:
- Tèo, em vào xin mẹ cho mỗi đứa một cái bánh đi.
- Thôi, anh vào xin đi! Anh quen biết mẹ lâu hơn em mà…


(Sưu tầm)