PDA

View Full Version : QUẢNG ĐẠI TRAO BAN



ThanhCaVN
25-07-2009, 06:34 PM
CHÚA NHẬT 17B: Ga 6, 1-15
LỄ THIẾU NHI
QUẢNG ĐẠI TRAO BAN

Các con thiếu nhi rất thân mến,
Các con quan sát trên bàn thờ, quý soeurs trang trí hoa đẹp không? Chắc các con sẽ nói thật là đẹp.
Vậy giờ, cha lấy bớt 1 cành hoa, 2 cành hoa và 10 cành hoa, hay chỉ còn 1 bông hoa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc các con bảo cha rằng vòng hoa không còn đẹp, không còn rực rỡ, sặc sở đẹp nữa.
Các con có thuộc bài hát “Một người là một cành hoa?”. Các con cùng hát với cha nhé: “Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, muôn mầu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa xứ mình.”
Cũng vậy, cha nhìn xuống thấy tất cả các con đều trong “y phục phong trào thiếu nhi Thánh Thể” thật là đẹp, thật là dễ thương. Ai ai nhìn vào các con đều trố mắc ôi thật là đẹp, các con dễ thương làm sao!
Để được điều đó, cha biết mỗi người các con đã quảng đại hy sinh chuẩn bị trước một ngày. Có bạn chuẩn bị trước một tuần. Trước giờ Thánh lễ, cha hỏi một bạn: hôm nay cha thấy con mặc đồ thiếu nhi Thánh Thể dễ thương làm sao! Bạn đó trả lời: Thưa cha, vì có “OMÔ, vì có COMFORT”.
Cũng vậy, Đọc Tin mừng thánh Gioan hôm nay, chúng con quan sát, thấy một chi tiếc nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là một em bé kia có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cha hỏi các con: “Nếu em bé kia, cứ khư khư giữ lấy phần thức ăn ít ỏi của mình, thì chuyện gì sẻ xảy ra? Chắc không có phép lạ xảy ra cho hơn 5 ngàn người ăn no nê. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá ít ỏi, nhỏ bé của em bé kia, Chúa đã làm phép lạ nhân lên cho hơn 5 ngàn người ăn no nê. Điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng con là “lòng quảng đại” biết chia sẻ cho bạn bè, cho những người khác.
Vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi cha và mỗi người chúng con hãy quảng đại chia sẻ những gì mình có trong tầm tay, dù là rất nhỏ bé: có thể là chút bánh, bát nước lã, nụ cười, một cái bắt tay thân thiện, một lời chào hỏi…biết đâu vơi đi sự đói, khát; đem lại niềm vui cho những người, những bạn kém may mắn hơn chúng con.

Các em thực hành:
a. Chính mình:
Luôn khiêm tốn nhận sự giúp đỡ người khác.
Luôn khiêm tốn khi giúp đỡ bạn bè.
b. Tha nhân:
Cầu nguyện cho những ai đã giúp đỡ mình.
Làm một việc tốt như: Giúp đỡ cha mẹ quét nhà, dọn bàn ăn..hay nhặt một cọng rác hoặc không xả rác ở nhà thờ…

Lm. Phêrô Trần Anh Phú

Nguồn: anhphuhn@gmail.com