PDA

View Full Version : Mừng bổn mạng 2 thánh Gioa Kim và Anna.



Dauan_tinhyeu
26-07-2009, 12:39 PM
:113:Mến chào quý anh chị em Bổn mạng là thánh Gioa Kim và thánh Anna !!!
Xin gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả quý anh chị em một ngày lễ Bổn mạng là thánh Gioa Kim và Anna. Xin Chúa hộ phù, và cho quý anh chị em được noi gương giống thánh Bổn mạng của mình. Ngày lễ Bổn mạng này, em xin chúc cho tất cả quý anh chị em được nhiều hồng ân Chúa, vui vẻ, nhân đức, phúc hạnh ...Để sau này chung hưởng phúc lộc của Cha trên Trời...:6:
Thân ái !!!
Dauan_tinhyeu:41:

Ngaibiet_conratyeuduoi
26-07-2009, 03:37 PM
Xin chúc mừng bổn mạng và xin Chúa ban bình an cho những ai có Thánh hiệu Gioa Kim và Anna :53::53::53::53::53::53::53::53::53:

anna_hang_66
26-07-2010, 02:13 PM
hôm nay là bổn mạng của tôi, xin cám ơn tất cả những ai đã chúc mừng những người có tên thánh giống tôi
mong một ngày nào đó chúng ta được làm quen nhau ha
mến chào các bạn !!! anna hằng:4:

conyeuchua21
26-07-2010, 03:16 PM
chúc mừng bổn mạng, chúc các bạn sống đời gương mẫu như các :41:Ngài

hongan43
26-07-2010, 10:49 PM
cầu cho cậu tôi và mợ vui tươi hạnh phúc mạnh khỏe và tran đầy hồng ân chúa trong ngày bổn mạng . Anna , Gioakim là bổng mạng của cậu mợi tôi :63::63::63:

nguyễn Bill
27-07-2010, 07:15 PM
xin chào ACE
CHÚ NHÓC CÓ CÂU NÀY :" MỌI SỰ CỦA CON ĐỀU LÀ CỦA CHÚA"
Nguyện xin Thiên CHúa ban hồng ân cho ACE nhưng ACE hãy vững tin vào quyền năng của Ngài

gioantien
16-11-2010, 10:29 PM
chào tầt cả các bạn .trong cuộc sống có biết bao điều không thể nói ra được thì chỉ biết nói vói thiên chúa thôi ,luôn cầu nghuyện với ngài để thiên chúa biết ta cấn gì mà chúa có thể ban cho ta

gioantien
23-11-2010, 10:40 PM
lạy chúa xin ban cho con thêm súc mạnh đê con vủng tin vào thiên chúa hơn ,amen

gioantien
07-05-2011, 09:09 PM
.,,.,.,CHÚA ƠI,,,
hôm nay con thật vui và hạnh phúc lắm chúa ơi!con đã đi lễ nhà thờ CHÍ HÒA,con đã cầu nguyện với THIÊN CHÚA rấtt nhiều .rất thật tâm .con cảm nhận được ơn chúa đã đến trong con .đã thánh hóa bớt đi những sự nóng nay hờn giận bực tức,và rất nhiều cái lắm chúa ạ,tối hôm nay con rất vui,và hạnh phúc con cảm on chúa đã thương yêu con ...........amen,,,,,,,,,alluia,.,.alluia